ĐI TÌM MÙA HOA
03/12/2022 - 22:37
Tôi đi tìm mùa hoa
Hối tiếc
Ô cửa mùa hè đầy nắng
Dưới hàng me
Vị chua cay đi ngang phố
Mùa trong veo gió
Đong đầy!
Tiếng cười hong mãi nắng hây hây
Tóc mây gội cả mùa trăng cũ
Xót xa bay!
Còn đâu mùa hoa ta chung nỗi nhớ
Gặp nhau xao xuyến lạ
Đêm cách xa như cả vạn năm
Ai bảo em tôi trong trẻo quá
Nên lời giấu kín ở trong lòng
Hoa tương tư
Kiếm mãi trong tay
Nhớ cứ nhớ như là bỏ mất
Rượu mùa đầu chửa ngọt đã chua cay
Ta vẫn hoài mong trời hương mật
Quang âm như thế lưu đày!
Add new comment