ĐI TÌM MÙA XƯA
12/30/2022 - 21:07
Bóng em phủ suốt một mùa trăng cũ
Gió bấc về đâu
Hoa tím dưới trời xanh khung cửa sổ
Của tôi một mối tình đầu
Và những tán keo hoa vàng mỗi sớm
Trổ mùa về mà người cũ tìm đâu
Nắng ngày đông hây hẩy
Mới hong sương trên khoé mắt u sầu
Tiếng cười nói vẫn quanh tôi mai sớm
Như lần gặp gỡ ban đầu
Thu đến hoa rung thơ mới chớm
Em tôi xanh như cỏ mới nao nao
Rồi từ dạo em về bên ấy
Tôi đi tìm mãi hoa keo
Tìm nắng ngủ quên vai áo
Gió xuân non nụ cười nào
Rồi một buổi tiếng ru buồn ngân mãi
Nụ cười xưa tôi nhắc, em quên!
Rồi một sớm cỏ xuân non như mới
Cỏ trên nấm mộ tôi mềm!
N.H💔
Add new comment