ĐIỀU TÔI CẦN
06/04/2022 - 01:33
Nơi đâu có bán lại
Người Bạn thân năm nào
Bao nhiêu tôi cũng trả
Đừng hỏi tôi vì sao
Thời gian trôi thật mau
Xa nhau vì điều gì
Tôi cũng không biết nữa
Có lẽ nghèo người khi
Tôi còn nhớ ngày xưa
Mình buồn vui san sẻ
Có nhiều khi nước mắt
Hai đứa cùng rớt rơi
Rồi những ngày mệt mỏi
Tôi tìm bạn nơi đâu
Bạn giờ bên người khác
Bỏ mình tôi âu sầu
Cuộc đời lạ lắm thay
Điều muốn quên lại nhớ
Như hôm nay tình cờ
Gặp chuyện buồn trắc trở
Nếu ngày này năm ấy
Chắc bạn sẽ ở bên
Vỗ vai tôi thúc thít
Dù gì hãy cố lên
Thời gian trôi nhanh quá
Cũng hai chữ đã từng
Ta xoay đầu tạo hóa
Phút chốc thành người dưng
Add new comment