DỊU DÀNG
Nắng biếc theo làn hơi khẽ thu
Niềm thương chưa nói được bao giờ
Mây trắng chưa se mây đã vỡ
Khói thuốc len vào đắng giấc mơ
Ngày vẫn còn đây gió dập dìu
Hoa hiền mai sớm dậy hương yêu
Tôi đón tương tư từ xa lại
Chẳng biết cho ai chỉ buồn nhiều
Tôi sợ thời gian vội hết ngày
Sợ niềm mong ước chẳng vừa tay
Hay viết thư tình cho cỏ lạ
Để đường em bước luyến lưu đầy
Em xinh như một giọt nắng mai
Tôi chú sơn ca, hót lạc loài
Mãi theo những mộng phù hoa ấy
Tay em đã vội nắm tay ai
Tôi kết thương vay với nhớ hờ
Để mùa thu lại úa tương tư
Tình tôi cũng rẻ như lá rụng
Vỡ vụn theo chân muôn khách qua
Ừ, chẳng do ai, chẳng vô tình
Do đời không giữ được ngày xanh
Thế nên tôi chẳng bao giờ biết
Có một ngày nào, em với anh....!
Nhất Hàm
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: DỊU DÀNG
Add new comment