DỊU THU

Sáng Tác: Cảnh Võ - Những Ngón Tay Đan

Ru mắt đã qua giữa phố hoa
Bằng êm câu hát mộng gần xa
Mông lung mắt dịu vòi câu chữ
Ta viết thơ duyên gói làm quà.

Giữa làn thu mộng mưa giăng giăng
Nhẹ bước bóng bên thoáng phiêu trần
Lá ướt xoay xoay vào con gió
Đan thành môi dịu thuở bâng khuâng.

Ai cười một chút đã vàng thu
Lưu luyến buộc dây dẫu tạ từ
Đem mây ảm đạm hoài năm tháng
Đem đời trôi dạt kiếp sống dư.

Ai nhìn một chút đã mờ sương
Mông lung giăng hiện mọi bước đường
Phố trắng mịt mờ khi thu lại
Một lá rơi vàng cũng nhiễu nhương.

Em gửi gì vào giọt nắng nghiêng
Bằng bờ mắt rũ giữa chiều duyên
Hoàng hôn hoá ảnh vai đan mộng
Ru mỗi chiều về mộng ngã nghiêng.

Em gửi gì vào lơ đãng tháng năm
Môi cười duyên dáng ý xa xăm
Ảm nhiên giăng buộc dòng mơ mộng
Mộng hoá thành thơ dệt sóng ngầm.

Thu thu vẫn dịu lá me bay
Đường vẫn chực chờ em có hay
Qua nhé đường vui rơi lá rụng
Xoay quần lên tóc rớt mê say.

Sương sương sương sương đan mộng vần thương
Mắt rủ hiện hoài gieo khói sương
Giữa mãi tháng năm êm đềm mộng
Dịu mơ câu hát huyễn chung đường.

Ru mắt đã qua ru mãi ta
Chiều tà lưu luyến hiện gần xa
Vu vơ cảm thán môi lơ đãng
Lãng vãng vâng, ơi viết đậm đà.

Ru mắt đã qua giữa phố sương
Phố sương trắng xoá mọi ngã đường
Chỉ người bên cạnh cười dệt mộng
Vẽ mộng hoài bên dẫu xa phương.

Đường vắng thu về mây ảm đạm
Hoài hoài câu hát phút ngẩn ngơ.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.