ĐÒ NGANG

Sáng tác: Mi An Vũ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

#NNTD_Thơ_40
Chủ đề: Giấc mơ mong đợi

À ơi tiếng hát ru nôi
Ai đem con sáo, sang sông đợi chờ
Thuyền con ghé bến nông sâu
Người đi kẻ ở, đêm đông gọi đò....

Triền đê dốc thoải chiều hôm
Khăn thương để lại, mộng tình con con
Tiếc rằng hẹn ước chung đôi
Vỡ tan bóng lẻ, pháo hồng tung bay.

Đêm xưa khuất núi trăng tà
Tiếng ai tha thiết, gọi đò đưa ngang
Dặn lòng ngảnh mặt bước nhanh
Chân đi cứng đá, dựng lên cơ đồ...
Bây chừ tay trắng mà thôi
Lấy đâu cơ hội, rước nàng về thương...

Năm qua tháng lại xuân tàn
Lệnh cha lời mẹ, lại thêm chỉ đào
Người thì biệt xứ nơi nao
Vâng lời, dẫn lối theo người sang sông.
Đò đưa tiễn lối tình tang
Rượu cay mắt ướt, mộng tình dở dang...

Sớm hôm gặp lại bẽ bàng
Áo tơ nàng mặc, áo chàng bạc phai
Ngẩn ngơ lặng lẽ sầu ai
Khẽ xin lần cuối dẫn đò trôi sông...
Gót hồng qua cửa nhà nông
Từ nay nàng đã gọi ai là chồng

Mặt gương gợn sóng lăn tăn
Một mình một chiếc thuyền con ngược dòng
Khăn thương vương vấn lòng son
Nợ duyên chưa đặng, lòng buồn khôn nguôi
Bây giờ ước hẹn vỡ đôi
Mình chàng lẻ bóng, rượu sầu thêm cay...

    #s2MiAnVũs2

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.