ĐỢI
Tôi và người lại gặp nhau
Dừng chân đôi phút, nói đôi câu
Lòng đau như thắt nhưng gắng gượng
Tôi biết hồn tôi đã úa nhàu.
Tôi ngoảnh mặt đi chẳng tạ từ
Mặc người ở lại những suy tư
Người ngồi thơ thẩn chiều mưa bão
Tôi viết trong lòng những nét hư.
Người dõi theo tôi suốt đoạn đường
Chờ khi tôi khuất bóng tà dương
Người nương hơi cũ tìm quên lãng
Gom góp ý tình, mộng nhớ thương.
Đường đó tôi đi mộng cũng tan
Buồn lên sương khói phủ nhân gian
Tôi nghe trong gió nhiều mong nhớ
Người đợi làm chi những bẽ bàng.
Đã khóc một thời tuổi hoa niên
Nằm gai nếm mật với ưu phiền
Tôi gieo thương nhớ lên mùi tóc
Buộc cánh hồng tàn phải ngủ yên.
Ơi bóng trăng khuya đi về đâu
Sao không để lại tiếng yêu đầu
Tôi nghe từng bước trong đêm vắng
Có phải một người luôn phía sau?
Wilson Bùi
Add new comment