ĐỪNG ĐỂ KHUYẾT ĐIỂM BIẾN TA THÀNH CON NGƯỜI KHÁC

Sáng Tác: Thy Mộc Lan - Những Ngón Tay Đan

Khi ta còn là một chú bé, ta có thể từ bỏ mọi thứ một cách dễ dàng. Nhưng khi đã lớn rồi, những thứ ta cần làm không thể tùy tiện cho qua là được. Vì đứa trẻ ấy sẽ không bị trách mắng. Nhưng người lớn thì ngược lại. 

Lắng nghe, chịu nhận sự góp ý không phải là ngu dốt, mà là thông minh. Vì chỉ khi có tiếp thu, chấp nhận cái sai để sửa thì mới có kinh nghiệm để không phải lặp lại những lỗi lầm cũ trong quá khứ. Tránh phiền toái, cố chấp làm theo ý mình không phải là mạnh mẽ, mà là hèn nhát. Bởi hèn nhát mới không thừa nhận, bởi hèn nhát mới không dám đương đầu và nhận lỗi. 

A
📷: Sưu Tầm

Trưởng thành nghe qua tưởng rất dễ nhưng thật ra lại khó khăn vô cùng. Ta ví sự trưởng thành là một bông hoa. Nếu bông hoa không chịu tiếp nhận các chất dinh dưỡng, không cần sự chăm nom và tưới mát. Tự khắc chậu hoa sẽ úa tàn theo ngày tháng. 

Đường đời dài vô tận, trên mỗi đường đua của số phận đều có chướng ngại vật buộc chúng ta phải vượt qua. Nhưng bạn cứ cố gắng dùng phương pháp cũ để làm bệ đỡ thì mãi mãi kẻ bị bỏ lại phía sau chỉ là bạn thôi. 

Ai cũng có khuyết điểm, không một ai hoàn hảo toàn diện. Nhưng người chịu thừa nhận khuyết điểm và biến nó thành ưu điểm mới là cái hay. Chứ phải chăm chăm tự cho là mình đúng và không cần nhận lời góp ý. 

("Đời người cũng giống như loài cây sinh trưởng. Cây cần nguồn dinh dưỡng từ các môi trường để trưởng thành thì con người cũng cần tiếp thu, học hỏi khắp nơi để pháp triển." 
Trích Ngẫm - Việt An Khương.)

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.