ĐỪNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ẤY BẮT ĐẦU
Đừng để yêu thương ấy bắt đầu
Vì giá buốt vẫn còn chằng chịt trên đầu những ngón tay.
Đừng để yêu thương ấy bắt đầu vì vẫn còn rất nhiều những đắng cay
Giọt nước mắt vẫn còn rơi sau chiếc hôn bỡ ngỡ
Những đêm dài vẫn cảm thấy lẻ loi với từng hơi thở
Gối đầu giấc ngủ hóa mong manh.
Đừng hẹn nhau đầu bạc khi tóc vẫn còn xanh
Biết liệu hôm nay mình có còn ngày mai để sống tiếp
Biết câu chào hôm nay có phải sẽ trở thành lời vĩnh biệt
Cho một yêu thương chẳng đếm được lâu dài.
Chẳng ai nói được yêu thương một người là đúng hay là sai
Cũng không ai biết được hạnh phúc vào sáng mai có tan ra như sương sớm
Và cái nắm tay, hay nụ hôn kia có đủ để xóa nhòa đi đau đớn
Đã hằn in trong những vết thương lành.
Đừng để yêu thương ấy vang lên một lần giống như một âm thanh
Rồi mãi mãi hóa vào im lặng
Người nguyện giữ chặt lấy trái tim mình hoang vắng
Bàn tay này xa xôi.
Đừng để yêu thương ấy bắt đầu
Vì khoảng cách giữa ngày với đêm là tràn ngập đơn côi.
Linh
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: ĐỪNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ẤY BẮT ĐẦU
Add new comment