ĐỪNG TRÁCH HỌ VÔ TÂM, BỞI VÌ HỌ VỐN ĐÃ CHẲNG ĐỦ TÌNH

Tràm Trà - Những Ngón Tay Đan

#NNTD_Bentrongnganturong_game1

Chủ đề: Vết Xước Hình Trái Tim

 

Những điều buồn nhất trong tình yêu, đó là yêu sai người, gặp sai thời điểm, để rồi kết thúc sai mong đợi!

Có một buổi tối khi đèo cô về nhà, anh không còn hôn lên trán cô nữa!

Ngồi cà phê cùng nhau, cô kể anh nghe chuyện trời biển, anh thì ngồi yên ra chừng chăm chú. Cứ vậy một hồi, điện thoại anh hết pin, anh đứng dậy nói: “về thôi!”.

Cũng không biết từ khi nào, “tùy em” đã trở thành câu nói quen thuộc nhất giữa hai người!

Cùng nhau đi xem phim, ghế ngồi cũng chẳng nhất định phải là ghế đôi như trước!

Mua một chiếc váy về nhà, câu đầu tiên khi anh nhìn thấy là:

“Em không thể tiết kiệm chút được sao?”

Cô nhắn tin nói, em ốm rồi. Anh đáp, vậy nghỉ ngơi đi. Cô nói, ừ. Cuộc nói chuyện chấm dứt!

S
   📷: Sưu tầm


Một ngày nọ, anh đột nhiên gọi cô, nói một lúc lâu về chuyện công việc, cuộc sống. Quanh co một hồi, anh cũng mở lời, hỏi cô gần đây bận chuyện gì sao, vì không còn thấy cô đến tìm anh như trước!

Cô bình thản đáp, đúng vậy, em rất bận!

Anh vẫn như trước, “ừ” một câu nhẹ bẫng rồi cúp máy!

Từ đó trở đi, hai người chẳng còn liên lạc nữa.

Thật ra, có một loại thấu hiểu, gọi là anh không nói, em cũng không nói, chúng ta cứ lặng lẽ như vậy rồi rời xa, bởi lẽ đơn giản chỉ vì không đủ yêu thương.

Ở bên một người không yêu em đủ, cũng giống như đem một lời giải sai đặt cạnh bài toán khó. Cho dù lời giải ấy có tường tận, cặn kẽ đến đâu, thì kết cục vẫn không phải đáp án cần tìm. Nếu tình yêu đủ lớn, một vòng trái đất cũng chỉ bằng một bước chân. Nếu tình yêu đủ lớn, mọi thời điểm đều là đúng cả. Nếu tình yêu đủ lớn, khác biệt nào rồi cũng có cách vượt qua.

Còn nếu sai người, thì cũng giống như em thả diều vào một ngày gió lớn. Cố giữ cách nào, cũng sẽ đến một lúc, diều tự đứt dây mà bay đi.

Đừng trách họ vô tâm, thật ra bởi vì họ vốn đã chẳng đủ tình.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.