ĐỪNG YÊU
04/29/2022 - 00:42
Nếu có thương tôi quá
Cũng xin để trong lòng
Đừng mong chờ hoài vọng
Tình xa xăm ngàn năm
Tâm tư mãi lặng câm
Chết mòn theo ngày tháng
Cuộc đời là hữu hạn
Tình tôi còn miên man
Từng cơn sóng tràn lan
Bọt tung bờ trắng xóa
Như quỳnh hoa một đóa
Vội khoe sắc chóng tàn
Người có bước đi ngang
Dừng chân xin làm khách
Mời trà thơm một tách
Lại tiếp tục hành trình
Đừng vương vấn si tình
Kẻo lụy phiền chất ngất
Tim yêu này chôn cất
Nấm mộ cỏ xanh rờn.
Khoảng Lặng
Add new comment