ĐƯỜNG NGHỀ

Sáng Tác: Kiều Diễm - Những Ngón Tay Đan

"Nếu có thể bắt đầu lại, chọn lựa của bạn sẽ thay đổi chứ? Nếu có thể quay lại liệu bạn có hối hận hay không?"

Con đường mỗi người đi có bao nhiêu người chắc chắn rằng nó là đúng đắn, có được bao nhiêu người chọn được con đường thuộc về mình. Không có con đường nào là đúng đắn, chỉ có ta làm cho nó đúng đắn."

Xuân sẽ không tới nếu chưa trải đủ hạ, thu, đông, tôi biết con đường này vô cùng mơ hồ giống như tấm kính phủ một lớp hơi nước trắng xoá chỉ có khi dùng tay gạt hết nước ta mới thấy được mình trong gương, mọi thứ đều dần rõ ràng. Tôi không biết mình sẽ đi được đến đâu, tôi không biết người khác sẽ nói gì về tôi, tôi chỉ biết tôi phải nỗ lực, nỗ lực và nỗ lực. Nếu đi đủ lâu, bạn sẽ phải ngừng chân và ngoảnh đầu nhìn lại, khi đó bạn sẽ biết bạn đã đi rất lâu và đã học được rất nhiều thứ, bạn sẽ nói: Cảm ơn bản thân vì đã đi, dù ít hay nhiều cũng thật tự hào về chính mình.

Tôi không đủ sức, tôi không có ước mơ, không có thứ mình thích, tôi chỉ sống chỉ để tồn tại và tôi sợ. Bước chân đầu tiên còn chưa chạm bậc thì đầu tôi đã nảy sinh vô vàn suy nghĩ, tôi đã trằn trọc nhiều đêm với những suy nghĩ không nên có đó. Và áp lực thật sự tới từ những người bạn xung quanh họ chọn được con đường cho mình, trong khi tôi hỏi đến chỉ biết ngập ngừng. Khi đó, bạn sẽ chọn đại một đường nào đó, mặc kệ nó dù sao cũng nên có, để khi hỏi đến thì qua loa cho xong.

Chậm! Hãy chậm lại! Sức của bạn và bạn bè khác nhau. Họ giỏi thì họ nhanh, chúng ta cứ việc chậm mà không tiếc. Ta sẽ đi chứ không ngừng lại, tôi và bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều người vượt qua mình mà đi về phía trước. Và bạn sẽ chạy thục mạng mà đuổi theo, khi chạy bạn đã bỏ qua rất nhiều thứ, bỏ qua cảnh sắc hai bên đường, không nhìn thấy ai đang cỗ vũ cho mình. Hãy chậm lại một lần nữa! Bạn sẽ thấy rất nhiều thứ mà những người khác không thấy, có khi nó lại là thứ đem lại cơ hội cho bạn. Dù bạn không phải là người về đích trước nhất nhưng hãy là người biết cách hưởng thụ thành tựu một cách tốt nhất.

Không có ước mơ cũng chẳng sao, miễn là bạn hạnh phúc, bạn thích thứ gì cứ việc thử xem, nó không phải ước mơ cũng không sao, tôi thích thì tôi làm, tôi thoải mái với công việc này thì tôi tiếp tục. Một người có thể làm rất nhiều nghề, bạn đừng lo điều đó. Chỉ cần hứng thú hay chỉ là tò mò nhất thời cũng hãy thử đi, không quá chuyên sâu nhưng nó sẽ dạy ta nhiều thứ.

A
📷: Sưu Tầm

Sông có nhiều nhánh nhưng đều đổ ra biển lớn, con đường có nhiều lựa chọn nhưng đều sẽ đi đến nơi mà bạn cần đến. Chỉ cần trong quá trình hoàn thiện bản thân bạn đã thật sự dốc hết sức hay chưa. Hãy khó khăn với chính mình, cuộc đời sẽ dễ dàng với bạn.

Bạn đừng lo ngại về tương lai, cuộc đời này vốn vô thường, ngày mai ngày kia bạn sẽ là ai còn chưa biết được. Cuộc đời này rất công bằng cho nên đừng trách đời vì nó cho bạn biết cách nhận dạng từng phẩm chất con người qua từng mối quan hệ.

Con đường của bạn, con đường của tôi đều khác nhau, bất kì ai ở cõi đời này đều khác nhau, nhưng giống nhau là chúng ta đều phải nỗ lực. Chúng ta đều là thiên tài, nó tiềm ẩn tận sâu tâm hồn ta chỉ khi khai phá mới thực sự toả sáng.

Chậm! Tận hưởng, lựa chọn. Con đường mà tôi đi có bao nhiêu khó khăn, nước mắt, nghiệt ngã chỉ có bản thân biết và khi ta thành công hay thất bại đều không hối hận.

Chậm lại từng khoảnh khắc, chậm lại từng giai đoạn, chậm lại từng câu nói, chậm lại để cho dù lựa chọn sai lầm thì đó cũng là con đường mà tôi đã đặt niềm tin vào nó. Mỗi bậc là mỗi bước chân, mỗi bước chân là những nỗ lực, nỗ lực để không hối hận.

Một ngày nào đó khi ánh dương chiếu đến tôi ,sẽ là ngày nỗ lực được đền đáp. Cuộc đời này sẽ đền đáp và tặng món quà xứng đáng cho chúng ta.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.