EM CHỌN LƯƠNG THIỆN, KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ EM YẾU ĐUỐI

Sáng tác: TUỆ AN

Giọng đọc: BỘI ĐAN 

Âm nhạc: VINH TRẦN 

Thiết kế hình ảnh: HẠ AN 

Bài hát: ĐỪNG ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH/KATY

Em thực sự không cách nào hiểu nổi, là do em quá lương thiện hay bởi vì họ quá tàn nhẫn đây? Em chọn lương thiện, không có nghĩa họ có thể tùy ý xem em như vật thay thế, chuyện gì cũng lôi em ra chắn gió che mưa. 

Em chọn lương thiện, không có nghĩa họ có thể tùy muốn sai bảo em thế nào thì sai bảo, muốn em làm gì thì em nhất định phải làm theo. 

Em chọn lương thiện, không có nghĩa họ có thể tùy ý trút giận, lúc vui vẻ thì nói nói cười cười, lúc không vui liền giận cá chém thớt xem em như trò đùa không hơn không kém. 

Em chọn lương thiện, không có nghĩa họ có thể tùy ý dẫm đạp lên sơ tâm của em, xem hòa nhã của em là hiển nhiên, xem nhỏ nhẹ của em là điều vốn dĩ phải nên tồn tại. 

Em chọn lương thiện, không có nghĩa là em yếu đuối. Chỉ là em cảm thấy phiền phức không đáng có, em cũng chẳng cần phải bận tâm. 

Em chọn lương thiện, không có nghĩa là em ngốc nghếch. Chỉ là em cảm thấy chuyện gì có thể cho qua được thì liền cho qua, em vốn dĩ chẳng dư thừa hơi sức mà hao tâm tổn trí bởi những chuyện không ảnh hưởng đến em quá nhiều.

Em chọn lương thiện, không có nghĩa là em nhu nhược. Chỉ là em cảm thấy tranh cãi tay đôi với một kẻ không rõ phải trái trắng đen thực sự rất nhàm chán, thực tế còn đang tự hạ thấp chính mình. 

Em chọn lương thiện, không có nghĩa là em dễ dãi. Chỉ là em cảm thấy đằng nào em cũng đang định đi lấy một cốc cà phê, nếu có lấy thêm vài cốc nữa cũng chẳng sao. Chả hiểu họ nghĩ kiểu gì lại thành ra em là tay sai vặt. 

Em lương thiện, nhưng em không ngốc, em tiện thể tốt tính, không có nghĩa là em hiền lành. 

Em vốn dĩ không phải cừu non, chẳng qua chỉ vì nhân sinh mà biến hóa, em cũng không phải là sói xám, chẳng qua chỉ vì đôi lúc tình thế bắt buộc khiến em phải chiến đấu đến cùng. 

Thế nên, em vốn dĩ chẳng thể hiền lành như thế mãi đâu, rồi cũng đến một lúc nào đó em sẽ không còn dửng dưng như thế được nữa. Em là một cô gái, em dĩ nhiên có khí chất và tôn nghiêm của chính mình. 

Em vốn dĩ không hề ngoan dịu, chẳng qua em can tâm tình nguyện lựa chọn làm một người thiện lương. 

Em không hay sân si khẩu nghiệp, không có nghĩa em không biết cách phủ đầu người khác, càng không có nghĩa em để mặc người khác muốn làm thế nào thì làm. 

Lương thiện không phải là bản năng, chẳng qua vì em đã lựa chọn nên em sẽ kiên trì theo đuổi đến cùng. Trái tim của em vẫn sẽ được nuôi dưỡng bằng những tình cảm chân thành và đáng quý nhất. Em không muốn dung nạp xấu xa, cũng không muốn chứa đựng tạp chất. 

Em chỉ muốn là chính em, mãi mãi vẫn là chính em- một em nguyên vẹn.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.