EM ĐÃ VỀ CHƯA
#NNTD_thơ_40
Chủ đề: Mùa gió cũ
Em đã về rồi, em ở đâu?
Trên những dọc dài miền biên ải
Kiếp người chiến chinh, em phận gái
Đâu xá thân mình bước thật mau
Em đã về chưa, em ở đâu?
Đất lạnh mộ sâu, cách quê nhà
Tay em còn ôm là nắm rạ
Đâu cho giặc thù thỏa lòng tham
Em hóa thân mình làm gốc tràm
Gửi kỷ niệm xưa vào thân đước
Mắt nhắm, môi run khẽ mỉm cười
Vì tin cuối cùng em làm được
Em mãn nợ rồi, nợ sông nước
Ngủ thôi cho mùa gió đi qua
Cuối trời sậy đưa câu ca tiễn
Có cô thôn nữ đã về nhà
Nam – Bắc rồi đây nối mượt mà
Mẹ sẽ tìm em nơi chiến địa
Chiếu bọc, khăn trùm sinh mệnh bé
Mà tim to lớn mảnh thương nòi
Em sẽ về thôi, sớm về thôi
Trong nắng ban mai đưa hương ổi
Tàu mo cho em làm công chúa
Có anh hàng xóm kéo về dinh
Em còn chưa trải nổi chữ tình
Xuân thì cái nắm tay xa xỉ
Kịp nhớ có chàng trai đi lính
Hẹn em độc lập sẽ mối mai
Anh có nghe gì hỡi chàng trai
Cô gái anh yêu vẫn miệt mài
Trút hơi thở cuối đầy lưu luyến
Kiếp sau xin hẹn chuyện lứa đôi
Gió vẫn êm trôi, vẫn êm trôi
Đưa dòng lịch sử dựng bãi bồi
Đất nước hôm nay ngời độc lập
Có phần máu thịt của em tôi *
Quê ru em ngủ giấc bồi hồi
Lệ quê họa dáng em xinh đẹp
Nhắc chuyện cô gái giao liên nhỏ
Ngã mình cho mặt đất sinh sôi
Vĩnh Hoài
(*)Chú thích: Lời thơ được mượn từ ý thơ của bài thơ "Quê hương" do cố nhà thơ Giang Nam chấp bút, câu thơ gốc có nội dung: "Có một phần xương thịt của em tôi"
Add new comment