EM ĐI RỒI
03/11/2022 - 23:55
Em sẽ không về nữa đâu anh
Dù bằng lăng có tím trời thương nhớ
Anh của em cũng đừng bỡ ngỡ
Chơ vơ mỗi chiều đứng chờ em.
Em nhớ lắm đôi bờ sóng vỗ
Đêm buồn ru cảm xúc đi hoang
Nhớ hướng đông, anh chàng biển đảo
Đến ru em những lúc chơ vơ.
Em sẽ không về nữa anh ơi
Bởi mùa hạ nắng oi ả quá
Mây lang thang rãi quanh phố nhỏ
Em đi rồi anh nhớ em không?
Gởi đến anh một lời xin lỗi
Trả lại anh những bài thơ tình
Và kể cả những lời gian dối
Em đi rồi mãi mãi anh ơi!
Add new comment