EM KHÔNG ĐẾN
11/01/2021 - 23:01
Mưa vẫn rơi nên người đâu thể đến,
Để tôi ngồi lạnh lẽo giữa trời đêm.
Thời gian trôi khói thuốc cứ bồng bềnh,
Em không đến? Ừ! Chắc là không đến.
Con thuyền tình giờ đã trôi xa bến,
Giữa dòng đời sao biết được nông sâu.
Giống như lời “Lối nhỏ” của Đen Vâu,
Em vào đời bằng con đường đại lộ.
Yêu thương kia không cần tôi giữ hộ,
Đã úa tàn theo màu nắng từ lâu.
Vốn sinh ra đã không thuộc về nhau,
Hai thế giới nên mỗi người mỗi khác.
Đời của em là rộn ràng tiếng nhạc,
Còn đời tôi lặng lẽ bước giang hồ.
Chẳng bao giờ có thể được điểm tô,
Màu hạnh phúc nên khô cằn đá sỏi.
Em không đến nên tình yêu vẫn đói!
Add new comment