EM MUỐN NGHE LỜI NÓI DỐI THÁNG TƯ
04/13/2023 - 14:00
Em muốn nghe lời nói dối tháng tư
Em cần lắm dẫu huyễn hư chẳng thật
Em khao khát tựa bướm ong khát mật
Chỉ mong đời thôi chật vật thương đau.
Chốn biển trần lặn ngụp đã bấy lâu
Thảm hồng gai làm gót sen rướm máu
Thèm vòng tay để em về nương náu
Mặc ngày sau mộng vỡ xé tan lòng.
Ngày vẫn dài, phủ mờ những rêu phong
Trái tim nhỏ đập từng hồi khát vọng
Đã bấy lâu em tìm về cõi mộng
Mong dịu đi cơn sóng dữ đời tư.
Em muốn nghe lời nói dối tháng tư
Cho em gửi niềm thương thành tình sử
Sưởi ấm lấy cả cõi lòng cô lữ
Mang nắng hồng họa nên bức tâm thư
Và em sẽ mang tổn thương giết chết hồn này không do dự
Nếu sự thật trái ngược hoàn toàn sau lời nói dối tháng tư…
ღ.01.04.22
Cẩm Vân♡
Add new comment