EM - TÔI
04/23/2022 - 22:18
Trao nhau một đời giông bão
Lỡ làng nhịp bước hư hao
Em - tôi đã không còn trẻ
Chẳng mơ đến phép nhiệm màu
Thì thôi mây tan mưa tạnh
Bầu trời nắng mới trong xanh
Tình yêu rơi vào bế tắc
Xa nhau cho giấc mộng lành
Trao nhau một đời chìm nổi
Thiên đường tình ái vỡ đôi
Ngẩn ngơ bao chiều luyến tiếc
Hương xưa sao đã nhạt rồi
Xin đừng tìm trong kỷ niệm
Nghẹn ngào những giấc cô miên
Bình yên sau ngày tìm đến
Khổ đau bước vội qua thềm
Em - tôi đã không còn trẻ
Cuộc đời nức nở tiếng ve
Ai hay những chiều hạ nắng
Buồn thương đôi mắt cay sè
Lữ khách
Add new comment