GANH TỊ
Nhỏ đã từng ganh tị với rất nhiều người. Ganh tị khi họ xinh xắn hơn nhỏ, giỏi hơn nhỏ, may mắn hơn nhỏ. Nhỏ ganh tị khi nhìn thấy một ai được yêu thương quan tâm, cảm nhận sự nhẹ nhàng. Nhỏ ganh tị khi điểm kiểm tra của mình tệ hơn mấy bạn. Nhỏ ganh tị với tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh nhỏ. Nhưng đó là con bé của khoảng thời gian trước.
Nhỏ thời điểm hiện tại chẳng còn ganh tị với một ai cả. Vì nhỏ đã học được cách xem sự ganh tị là một loại cảm xúc, nhỏ chẳng chối bỏ mà thay vào đó là sự chấp nhận. Nhỏ học cách ngừng so sánh bản thân với một ai khác. Thay vì dùng thời gian ra để so sánh, nhỏ lại chọn cách dùng tất cả giác quan của mình để tận hưởng cuộc sống xung quanh theo ‘đúng nghĩa’. Nhỏ tập trung hơn vào con đường mình chọn thay vì luôn nhìn vào hành trình của người khác.
Nhỏ học cách đơn giản hóa mọi vấn đề. Và rồi nhỏ lại nhận ra mỗi người đều khác biệt từ cái ‘gốc’ rồi. Vì thế chẳng có cuộc hành trình nào giống nhau cả. Như cách nhỏ đi trên con đường mỗi ngày với một tốc độ của bản thân, không còn phải đau đáu chạy theo để bằng tốc độ của người khác. Điều đó khiến bản thân thêm mệt chứ chẳng được gì!

Nhỏ biết ganh tị luôn hiện diện bên trong mình, loại bỏ nó ra khỏi chẳng phải là một điều dễ dàng cả. Nhưng nhỏ đang tập thoát ra khỏi nó, thoát ra sự so sánh trên thành công của người khác.
Nhỏ ví ‘ganh tị’ như 1 con rắn luồn vào, bóp nghẹt trái tim của con người. ‘Con rắn’ chỉ khiến mình đau thêm mà thôi, hà cớ gì mà cứ ôm mãi trong lòng. Mấy cậu nếu đang trong tình trạng đó thì hãy thử tập buông bỏ, thoát ra khỏi đó đi hen. Dù biết là rất khó khăn nhưng hãy coi gắng nha. Hãy tập biết ơn những gì mình đang có, phải nhớ bản thân là một phiên bản duy nhất nên chẳng cần ganh tị hay cố giống người khác đâu nha!!
Nhỏ hay cười góc chia sẻ những câu chuyện đời thường!
Nhỏ Hay Cười
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: GANH TỊ
Add new comment