GẶP LẠI
07/25/2021 - 09:46
Rồi một ngày ta gặp lại nhau
Anh, em có đỏ hồng đôi mắt
Khi phố cũ hàng me xao xác
Từng âm xưa trầm lắng gợi về
Những đoạn đường dài ta đã từng đi
Và đôi chút trong lành ta đã lỡ
Những sáng bình minh
Chẳng bao giờ
Trong lành như thế nữa
Cả khung trời mang bí mật: có em!
Ta nghe cả mùa thu trống trải im lìm
Không ánh mắt thu vô hồn khờ khạo
Lá lặng chết lạnh không người đan áo
Sương cô đơn trên dốc phố lang thang
Thu không em thu vẫn nắng ươm vàng
Như nụ cười anh trao trong ngày em đẹp nhất
Và đôi mắt long lanh giấu đôi niềm vỡ nát
Vẫn an yên như mỗi cánh hoa thu
Vẫn tưởng thời gian ngừng lại để ước mơ
Ta lang thang trong mùa thu
Để tìm kiếm chút lá vàng năm cũ
Để chắn lại lối xuân sang
Mà ly biệt sẽ về trong nỗi nhớ
Ta trở về thu cũ yêu em!
Add new comment