GIÃ BIỆT
06/16/2022 - 12:00
Rồi nỗi đau ấy sẽ qua đi
Và chúng ta sẽ trở thành dĩ vãng
Em không thét gào
Linh hồn không nơi nương náu
Biết rằng mình chẳng thể gần nhau
Nỡ trách anh sao
Hiểu nguồn cơn nông sâu bối rối
Có chút tiếc nuối
Lệ không ngập sông ngập suối
chỉ thấm buồn
nhức buốt tận đáy tim
Nỗi nhớ cọ quậy nỗi nhớ nằm im
Em tết sợi thừng day dứt
Chiếc thòng lọng dệt bằng nước mắt
đường gân cổ lạnh lùng hờ hững đến xanh xao
Quay lưng đi chẳng phải vô tình
cuối cùng chẳng qua phận số
Chưa một lần gặp mặt
cũng là quá vụng đường tu
Hai giờ sáng một đêm sương mù
tiễn biệt
câm thinh...
Add new comment