GIÁ CÓ THỂ...
Giá có thể moi tim ra chất vấn
"Mày ở nhà ai mà ăn hại quá chừng?"
Giá có thể ngủ dậy rồi quên hết
Thì làm gì sót lại bọn cô đơn...
Giá có thể bây giờ mà nỗi nhớ
Hóa thành hoa đua nở giữa sân vườn
Thì có lẽ nhà mình đầy ong mật
Bay rượp trời bởi mê đắm sắc hương
Giá có thể mang nỗi buồn đánh đổi
Ra mỹ kim, ra xe cộ, cửa nhà...
Và tình cảm quy về thành đất cát
Chẳng mấy chốc mình sẽ là đại gia
Giá có thể, giá như mà có thể
Đừng gửi trao lưu luyến buổi ban đầu
Giá có thể mình phũ phàng một chút
Quay lưng rồi cứ xóa sạch về nhau
Biết chẳng thể có những điều như thế
Bản thân ơi! Gắng thương lấy chính mình
Quên một người rõ ràng không phải dễ
Nhưng cũng đừng vì thế mà kém xinh
Những sai lầm của một thời tuổi trẻ
Dạy chúng ta học hỏi thêm rất nhiều
Đời còn có trăm ngàn điều mới mẻ
Hơn vùi đầu mê đắm một tình yêu.
Add new comment