GIẤC MƠ TRƯA

Sáng Tác: Hạ Lam - Những Ngón Tay Đan

Chợp mắt thôi, em mơ cả bầu trời
Có anh chị, có những năm thiếu thời
Có tuổi trẻ cùng ước mơ diệu vợi
Có hẫng hụt với bao lần chơi vơi.

Em mơ rằng mình sống ở miền Nam
Chẳng có mẹ luôn ở bên càm ràm
Có đứa nhỏ bên bếp lửa khuấy cám
Đông không về mũi chẳng chảy máu cam.

Em mơ mình đứng giữa trời hoang mang
Miền Trung xa mấy độ đau mùa màng
Em mơ chị, mơ anh cùng bà nữa
Chiều vương khói nhập nhoạng nhìn trời mưa.

Em mơ chị đợi em bên đồi thưa
Tặng em ngoan mấy quả sim tím lịm
Những đêm hè êm ru và im lìm
Chúng mình ngồi nghe bà kể chuyện xưa.

Anh ngủ rồi, anh chẳng tỉnh lại nữa
Mộ xanh cỏ bạc đầu cha anh đợi
Nơi đất người ôm giấc mơ diệu vợi
Chị quên mình, quên hết thuở ấu thơ.

Em chợp mắt nhớ những ngày ban sơ
Những giấc mơ bên phố xá thị thành
Hoảng hốt tỉnh giữa trời đông buốt lạnh
Chẳng còn chị, chẳng còn anh, còn bà.

Mình trưởng thành sao thay đổi nhiều quá?
Anh yên nghỉ dưới suối cùng ông cha
Còn chị đây, còn cả em cơ mà
Sao lại nỡ giống những kẻ lạ xa?

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.