GIẤC MƠ XUÂN
02/16/2024 - 22:03
Ta vẫn cứ mãi mơ về phố núi
Với hoa vàng cây bụi suốt mùa thu
Với sương sớm giăng hoài như hờn dỗi
Của người yêu, tình thuở mới ban sơ
Năm tháng đã đi rồi không trở lại
Rượu say mùa giờ chát ngái đầu môi
Tình xưa cũ cứ tưởng như mãi mãi
Mắt vội nhoè chưa kịp nói đành thôi
Ta vẫn bước chiều nay trên bến vắng
Cánh buồm xa sông cũ đổi thay nhiều
Vẫn trong trẻo hoa cải vàng dưới nắng
Cho lòng đau gom lại chút hương yêu
Rồi mơ hết men tan cơn mộng tỉnh
Ta vẫn tìm chợ cũ nắng năm xưa
Chiều cuối năm nắng không về trong nhớ
Giữa áo màu mà ta bỗng bơ vơ
Hỡi người cũ sóng mắt buồn thế kỉ
Cho tôi xin chìm đáy mắt trong ngần
Rồi em đi lá vàng rơi vạn lý
Anh ngẩn ngơ vì lạc mất mùa xuân
T.D🌿
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: GIẤC MƠ XUÂN
Add new comment