GIÓ ĐƯA
03/31/2023 - 09:49
Gió đưa hương bưởi về qua ngõ
Ta giật mình bất chợt tháng ba
Nắng len theo từng chùm sưa trắng
Hỏi xuân kia lưu luyến mặn mà…
Đàn ai khéo ngân nga lời hát
Gọi bầy chim tíu tít thành hàng
Nhịp sống vốn thường ngày hối hả
Hẫng một giây chậm lại phút này!
Lâu lắm rồi mình không làm thơ, cũng không còn cảm giác mơ mộng về nhiều thứ. Bản thân thực tế với những dự định của cuộc sống và cuốn theo sự hối hả của thế giới vội vàng,… Rồi bất chợt một ngày trong mình có đôi niềm cảm hứng, vậy thì viết, có chút bồi hồi, thân quen, và lạ lẫm. Rồi cũng chợt nhận ra khi người ta trưởng thành hơn, lời thơ cũng bước sang trang mới…
Thanh Âm
Add new comment