THẾ GIỚI SONG SONG
11/01/2021 - 23:53
Tôi ước gì ta sống trong thế giới
Mọi khổ đau như tan biến hư không
Tôi và em nô đùa trong giấc mộng
Tâm chỉ đập vì tiếng gọi tình yêu
Một thế giới chẳng có sự mĩ miều
Một nàng Kiều sống trong tình ấm áp
Khi tỉnh giấc là một ngày tươi sáng
Bởi có em và mãi chỉ vì em
Ta cùng xem, thủy cung giữa bầu trời
Mây lặng đáp, dập dìu trên nền đất
Chẳng cần ăn, hay làm chi tất bật
Chỉ cần em và chỉ mỗi mình em
Rồi bỗng nhiên tôi giật mình thức dậy
Trời âm u, kề cạnh chẳng có ai
Chẳng hiểu sao, nước mắt lại lăn dài
Chỉ tại mình, em vô tình cất bước.
Add new comment