GIỌT NẮNG NGỦ QUÊN
Có giọt nắng nào ngủ quên chiều nay
Chiều mùa đông rét ngọt
Mùi hương nắng trên vai còn toả ấm
Khung trời hoa mộng đôi mươi
Em là giọt nắng của tôi
Chiều đầy gió sau lưng như mở mắt
Mùa xuân quên bên làn hương tóc
Tựa đầu nghiêng sợi tương tư
Tôi khẽ đi sợ làm phí giấc mơ
Em say ngủ còn tôi thì mơ thức
Tôi thấy vai mình rộng hơn
Vì gánh được hai từ hạnh phúc
Gánh mặt trời đi giữa chiều đông
Nghe thời gian ngưng kết ở trong lòng
Em như công chúa ngủ trong rừng
Đợi trăm năm một nụ hôn hoàng tử
Em nghĩ chi mà cười như thiên sứ
Mắt nhắm hiền như cỏ mới sau mưa
Tiếng thở đều như gió thoảng trời xa
Đưa hương của muôn hoa về phố nhỏ
Tôi cứ ước đường chiều dài hơn nữa
Để đưa em về lại những ngày xanh
Hay đến tương lai là của đôi mình
Em có mộng cùng tôi chung một giấc
Và tôi nghe cả mùa xuân chợt thức
Khi em vừa hé mắt
Ánh nhìn như buổi đầu tiên!
T.D🌿
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: GIỌT NẮNG NGỦ QUÊN
Add new comment