GIỮ LẠI YÊN LÀNH
04/17/2025 - 23:04
Cành cây không níu lá vàng,
Vì cây cũng hiểu thu sang lá rời
Xanh - vàng âu cuộc rong chơi
Lá nghe tiếng đất, buông lời biệt ly.
Ta cũng thế, dọc đường đi
Học buông điều cũ cũng vì thương ta
Huy hoàng còn dám cho qua
Đớn đau sao lại mang ra xếp vào?
Con người so với vì sao
Có chăng một giấc chiêm bao giữa trời
Thương người mà cũng thương tôi
Thương mình bạc tóc, cây đời vẫn xanh
Thì thôi, giữ lại yên lành
Như cây để lá rời cành bay đi…
---
15.04.2025
Hỷ Lạc An Nhiên - Dự án thơ "100 ngày tĩnh tại"
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: GIỮ LẠI YÊN LÀNH
Add new comment