GIỮ MỘT CHÚT DỊU DÀNG
Giữ một chút dịu dàng trong đá sỏi
Đường dẫu xa cũng nâng bước chân ta
Giữ một chút lặng thầm trong hơi thở
Đời bôn ba cũng có lúc an hòa
Giữ một ánh mắt hiền khi đối diện
Thấy trong nhau không ngăn cách xa vời
Giữ một phút ngắm hoàng hôn chậm rãi
Ngày dẫu phai, lòng cũng bớt chơi vơi
Giữ nỗi nhớ chứa ân tình xưa cũ
Thấy thời gian chẳng lấy mất điều chi
Giữ niềm tin vào vòng tay ấm áp
Lời yêu thương rồi cũng sẽ quay về
Điều tốt đẹp - nếu bằng lòng trân quý
Sẽ vẹn nguyên theo năm rộng, tháng dài
Đời trao lại những điều ta trao tặng
Như xuân về, hoa chẳng giấu hương bay.
---
Hỷ Lạc An Nhiên - Dự án thơ "100 ngày tĩnh tại"
P/s: "Những gì bạn trân trọng sẽ trở nên phong phú." (Osho) 🌿
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: GIỮ LẠI CHÚT DỊU DÀNG
Add new comment