GỬI EM, CHÀNG TRAI LUÔN CHỊU ĐỰNG MỘT MÌNH
Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ. Em luôn phải chịu đựng những lo lắng một mình. Em chẳng bao giờ kêu ca với ai. Vì em biết đó là trách nhiệm mà em phải gánh vác.
Có những chuyện rất buồn nhưng chẳng biết tâm sự cùng ai. Nói ra sự yếu đuối trong lòng mình, dù là với ai cũng dở. Có những chuyện chỉ bản thân em mới hiểu rõ căn nguyên. Kể với ai cũng không thấu được. Em thấy mình đơn độc lắm có phải không?
Gánh nặng gia đình đè lên vaiemnhư gông cùm xiềng xích.Emmuốn giải thoát để đến với chân trời mới hơn cũng không được.Emnào có ước vọng gì nhiều, chỉ muốn được bình yên một chút, bớt lo toan một chút, có thời gian đi học thứ mình thích, theo đuổi đam mê mình đã bỏ dở, để không phải hối tiếc về sau này.
Em cứ thế tự nuôi nấng tâm hồn của mình sau những tháng ngày chai sạn và hà khắc. Tập cho mình gan lỳ và mạnh mẽ hơn. Tự học cách vượt qua áp lực bên ngoài và những hụt hẫng bên trong. Tự học cách cân bằng cảm xúc và di dời trạng thái bất ổn. Tự học cách sinh tồn trong thế giới hung hiểm và lừa lọc. Đời dạy em muốn sống tốt phải chi ly một chút, gian ngoan một chút, nhẫn tâm một chút. Bớt nhân từ và chất phác để tránh ôm lấy thiệt vào thân.
Ngày hôm nay em vẫn sống đấy thôi. Nhưng thực ra từ lâu em chỉ còn tồn tại. Em mượn cây bút để viết ra những uẩn ức mà em giấu chặt trong lòng. Chia sẻ ra ngoài với những người chẳng biết em là ai để giảm bớt áp lực. Em đừng khóc em nhé. Cũng đừng sụp đổ. Sợ rằng em sụp đổ những người bên cạnh em cũng sẽ sụp đổ theo. Em phải vững vàng hơn để lo toan và cáng đáng.
Một ngày nào đó mọi việc sẽ tốt hơn. Cần phải có niềm tin như vậy. Em sinh ra để làm một điều gì đó lớn lao, chứ không phải chỉ để sửa sai cho những hậu quả của người khác. Khó khăn ngày hôm nay sẽ chỉ là luyện tập cho em khả năng gánh vác.
Chào em chàng trai luôn tự ti với xuất phát điểm của bản thân. Luôn cảm thấy mình tầm thường và nhỏ bé. Chàng trai vốn yếu đuối nhưng luôn phải gồng mình mạnh mẽ. Hãy cứ vươn lên hoang dại như cỏ cây. Chưa muộn đâu, cho một sự bắt đầu. Chúc em may mắn nhé Hạ Cửu Long.
Add new comment