GỬI LẠI ANH
05/18/2023 - 07:47
#NNTD_thơ_40
Chủ đề: Mùa gió cũ
Em có mang theo điều gì đâu?
Em xin để lại cho anh hết
Mùa gió cũ cùng tình yêu đã chết
Vết thương khép miệng mà vẫn nhức nhối đau.
Em có mang theo điều gì đâu?
Những con phố, đường một chiều xa vắng
Quán nhỏ liêu xiêu, chiều đông tắt nắng
Đèn đường hiu quạnh cùng ngõ vắng quanh co.
Em để lại tất thảy những âu lo
Những nỗi đau về cuộc tình tan vỡ
Những hy vọng, nụ hôn đầu bỡ ngỡ
Cả yêu thương và cả những mong chờ.
Em để lại hết những mộng mơ
Chỉ gói ghém chút niềm tin còn sót
Để sớm mai, nắng lên, chim ca hót
Em thấy trong mình lại nảy mầm yêu thương.
Phạm Thanh Hoa
Add new comment