GƯỢM
11/19/2021 - 18:21
Đừng chạy đi vội vã
Gượm đã nắng chiều ơi
Cho gửi tôi hối hả
Hóa cơn mưa giữa đời
Chiều ơi chiều lại đứng
Che chở những mong manh
Trước ngàn cơn lốc tố
Đừng vặt lá trên nhành
Chiều ơi chiều lại nhé
Cho nắng khẽ lật mình
Cho chồi tơ lấp ló
Mới ngủ dậy bình minh
Chiều ơi đừng tắt lửa
Đêm nằm cạnh buồn thiu
Ánh sao vào còn thiếu
Trăng bận nét đìu hiu
Đừng chạy đi vội vã
Xin hẵng địu mưa bay
Cho gửi tôi hối hả
Nằm lại vùng cỏ bay
Đừng chạy đi vội vã
Đừng chạy đi vội vã
Cho tôi gửi hối hả
Nằm lại mãi nơi này
Đừng chạy đi vội vã
Đừng chạy đi vội vã
Cho tôi gửi hối hả
Nằm lại mãi nơi đây;
Add new comment