HẠ
04/05/2022 - 15:47
Tháng tư về rồi em đã hay chưa?
Anh vừa thấy hoa loa kèn dạo phố
Bông xoan đồng lòng mộc miên nhường chỗ
Để hạ về xao xuyến những cơn mưa
Em cũng thôi giấc ngủ buổi ban trưa
Để cùng anh ngắm mưa bên ô cửa
Thì thầm kể... chuyện xưa ơi rất xưa
Có một người yêu mùa mưa rất lạ
Nhành cây khô hăng say thay màu lá
Chồi xanh vươn mình sau những lặng thinh
Chú chim non đậu trên cành rủng rỉnh
Hát bài ca đón mùa mới lại sang
Khẽ trộm nhìn đôi mắt em dịu dàng
Anh yêu nàng tương tư vòm trời hạ!
02/04/2022
Khoảng Lặng
Add new comment