HÀ NỘI
06/23/2022 - 15:06
Hà Nội! Dù chưa đến...
Có gì yêu thế nhỉ?
Ngõ nhỏ và phố nhỏ,...
Tôi nào đâu ở đó.
Hà Nội! Thu đến chưa?
Chắc chiều Hồ Tây bay lá vàng ngốc dại?
Hà Nội! Đông qua chưa?
Nghe bước trong hồn tiếng xuýt xoa...
Hà Nội! Mùa sấu lá rơi,
Có ai nhặt không nhỉ?
Nhặt trăm năm khi mùa đã bỏ đi,
Ngắm sông Hồng cuộn đỏ miền suy nghĩ...
Hà Nội! Đêm vẫn nằm mộng mị,
Lạ lẫm trên những lối đi,
Bỗng thân quen đến lạ kỳ...
Hay ta đến để yêu và ngẫm nghĩ ?
Rồi có một ngày...
Tôi mang tình yêu Kinh Bắc,
Cùng niềm hoài cổ,
Chạy ùa vào trong từng con phố,
Cho than thở tự ngàn năm được vỗ về...
𝐃𝐚𝐧𝐡.
Add new comment