HẠNH PHÚC TRONG TRÁI TIM TÔI

Sáng Tác: Nguyễn Thùy Chang - Những Ngón Tay Đan

Giữa vòng quay hối hả của cuộc sống, đôi khi ta cảm thấy mệt mỏi với nhịp sống vội vàng của thành phố này, những áp lực xung quanh ta, con người ta luôn mong cầu một cuộc sống hạnh phúc bình dị yên ả nhưng lại bị cuốn mình vào dòng chảy xô bồ, tìm kiếm những thứ hão huyền mà đôi khi quên mất bản thân ta, quên mất hạnh phúc đơn giản chỉ là những điều bình dị nhất đến từ cuộc sống này. 

Đối với tôi hạnh phúc đơn giản chỉ là tôi có một cơ thể khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật hay suốt ngày làm bạn với những thang thuốc. Tôi hạnh phúc khi mình có thể nhìn thấy, lắng nghe thấy những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này bằng đôi mắt và đôi tai của mình. Tôi hạnh phúc vì tôi có thể ngửi thấy mùi hương của cỏ cây, đất trời, hơi thở của tôi chứng minh được sự tồn tại của tôi trong cuộc sống tươi đẹp này. Đối với mỗi người chúng ta hạnh phúc không nhất thiết phải là một thứ gì đó quá lớn lao và thành tựu, đôi khi chỉ là những điều rất đỗi bé nhỏ trong cuộc sống này cũng có thể ánh lên màu của hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi là đi học về, mùi thức ăn mẹ làm trong bếp tỏa ngát ra, hương vị bình thường nhưng vô cùng chân thật, dù mệt mỏi đến đâu bạn cũng sẽ cảm nhận được hương vị hạnh phúc mà mẹ gửi gắm vô món ăn đó. Rồi đâu đó hạnh phúc lại là nụ cười ngây thơ của đứa em trẻ trong mắt ta , là một bữa cơm sum vầy đủ đầy các thành viên, là tờ tiền giấy 5k trông mắt đứa trẻ nhỏ hay đơn giản chỉ là được cuốn chiếc chăn ấm trong mùa đông giá lạnh ..v..v

A
📷: Sưu Tầm

Đời người này giống như một bậc thang vậy, khi đến bậc thang nào đó trời sẽ có nắng, có mưa , giông bão hay gió nhẹ  so với cuộc sống của chúng ta sẽ có lúc vui lúc buồn lúc thăng trầm hay lúc hạnh phúc bởi vốn dĩ thế giới này đều không có gì là tuyệt đối, hạnh phúc cũng như vậy hãy tin rằng dù trong bất kì hoàn cảnh nào chúng ta vẫn có khả năng gặp được hạnh phúc, bạn thấy đó ánh dương còn lấp ló sau dãy núi lớn, bông hoa bé nhỏ còn lấp ló dưới kẽ đá kia. Hạnh phúc ở tất cả mọi nơi xung quanh ta, không cần vất cả tìm kiếm, hãy chậm lại dùng trái tim chân thật và đôi mắt mình để cảm nhận.Có người nói rằng:" Cuộc sống này không thiếu cái đẹp, mà thiếu đi sự khám phá" chỉ cần bạn giỏi khám phá, tìm tòi và biết trân trọng  những hạnh phúc đơn giản mà cuộc sống đem lại cho mình là đủ rồi. Thế giới này không hề tệ như bạn nghĩ và hạnh phúc chính là phần thưởng mà cuộc sống này dành cho bạn. Cho đi là hạnh phúc , cống hiến là hạnh phúc, đạt được hay hưởng thụ đều là hạnh phúc... Hy vọng chúng ta hãy sống chậm lại một chút, ngẫm nghĩ về những khoảnh khắc, phút giây hạnh phúc nhất mà ta từng đi qua từ đó hãy trân trọng sống và cống hiến hết mình.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.