HÀNH TRANG NÀO ĐEM THEO NĂM THÁNG
Hôm lâu lâu, có bạn hỏi tôi: "Có sợ bị trùng lặp trong cách viết khi cứ viết mãi cùng một chủ đề, nội dung lại na ná nhau?"
Tôi đã suy nghĩ và cũng từng sợ "bị nhàm" nhưng giờ đây tôi khẳng định là mình không còn mang nỗi sợ đó nữa. Trái tim mỗi người là sự đồng nhất từ quá khứ đến tương lai, luôn được đi qua nhiều cung bậc cảm xúc trên mỗi cung đường đời, đôi khi cùng một sự việc nhưng hoàn cảnh không gian thời gian lại quyết định cảm xúc của tôi theo một cách rất khác. Vậy khi viết về chính trái tim mình sao phải sợ không đủ nhiều nội dung. Tôi muốn viết nên món ăn tinh thần cho chính mình đầu tiên, và chia sẻ đến những ai cùng chung nhịp đập. Như khi tôi ăn hoài món ăn mẹ nấu để lớn lên mà nào có "chán" được bữa cơm nhà bao giờ.

Tôi không sợ đi mãi một con đường không mục đích, tôi chỉ sợ bước đi trên con đường đó mà không biết cách tự mình cảm nhận trái tim mình, ngắm nhìn cảnh vật dù héo hon hay tươi mát qua đôi mắt của chính mình, không biết cách chăm sóc tâm hồn mình để mỗi phút giây trôi qua dù đau thương hay hạnh phúc cũng mang đều mang ý nghĩa riêng của nó, để khi nhìn lại không buông câu "giá mà...".
Tôi không muốn đắn đo quá nhiều được mất đúng sai để mỗi bước đi đều mang đầy lo lắng. Ai mà không có lúc mỏi mệt yếu mềm, chỉ khác nhau ở chỗ ai biết tự chữa lành vết thương nhanh hơn để bước tiếp mà thôi. Người hiểu chính mình thì tự biết bệnh của mình mà tìm đúng phương thuốc, người không hiểu chính mình cứ quẩn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ mà nào có đỡ đau hơn.

Bắt đầu từ khi làm mẹ tôi mới học được cách hiểu chính mình qua con trẻ. Tôi học cách tìm món ăn tinh thần cho chính mình mà không trông chờ từ người khác. Như mẹ tôi hay nói "mình không tự cứu lấy mình còn ngồi đó chờ ai?". Dù ngày ngày làm cùng một công việc nhưng tôi làm theo nhiều cách khác nhau, tận hưởng từng giây phút, kể cả những lúc muốn buông xuôi chán nản cũng là bài tập để trái tim thêm mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Ngày ngày viết cùng một nội dung nhưng câu từ nào có giống nhau. Như tôi là con gái của mẹ mà đâu giống con gái các bà mẹ khác.
Hãy cứ bước tiếp trên con đường của chính mình rồi chúng ta ai cũng sẽ tìm thấy một khoảng trời riêng.
Ly Ty
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HÀNH TRANG NÀO ĐEM THEO NĂM THÁNG
Add new comment