HÀNH TRÌNH SẮP XẾP LẠI CHÍNH MÌNH

Sáng tác: Đông - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#NNTD_Gocuatamthuc

***
Mưa rơi nặng hạt và thoang thoảng mùi đất. Nhiều ngày mây đen kín trời, cuối cùng cũng không chịu nổi mà đổ xuống. Mình nấp vào một góc trong phòng trà của Thầy, bẽn lẽn lau bộ tách mới mang đến. Sáng sớm ngày mai có đoàn Phật tử về chùa, nên mọi người đều đang ở trong bếp chuẩn bị thức ăn. Nếu lúc chiều mình không bị ngã xước chân. Hẳn là giờ cũng đang được phụng sự cùng mọi người. 

Chùa ở tít thôn quê, qua mấy con đường đất mới đến được. Ấy vậy mà thỉnh thoảng có dịp, chùa cũng đông đúc như thường. Thầy nói rằng các cô bác Phật tử chịu thương chịu khó, mong sao tất cả đều giữ được tâm an lạc và nguyện tu tập tinh tấn. Mình nghe rồi để đó, chứ những câu từ của Thiền môn chẳng thấm vào mình bao nhiêu. Bởi mình về đây vì tâm trí thấy bình yên, chưa bao giờ nghĩ xa xôi hơn thế. 

Vài tháng trở lại đây, Thầy bắt đầu làm những buổi thiền trà. Ở các nơi khác người ta làm xem chừng vui quá, nên thỉnh thoảng mình cũng đến tham gia. Khi trở về thăm Thầy trong một buổi sáng còn đọng hơi sương, mình mạnh dạn nói ra ý kiến đó. Thầy mỉm cười hiền lành, gật đầu đồng ý ngay. Phòng trà này cũng được một Phật tử phương xa thiện chí đóng góp tu sửa cho khang trang hơn.

Tâm trí đang rong chơi thì bị tiếng bước chân vội vã giục quay về. Thầy cầm chiếc ô màu xám nhạt, che cho một bạn nhỏ khác cùng tiến về phía này. Đến nơi thì phần vai của Thầy đã bị mưa thấm ướt một khoảng lớn. Nhưng người vẫn cười tươi rói, ra hiệu cho em nhỏ vào bàn ngồi rồi bản thân mới chậm rãi ngồi bên cạnh.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Huỳnh Thắng

"Mô Phật. Chuyến này mưa lớn quá, đường đi ngày mai thêm khó khăn hơn rồi."

Mình cẩn thận rót trà cho hai thầy trò, đáp lại sự lo lắng của Thầy.

"Dạ. Mà dưới bếp làm xong việc rồi hả Thầy?"

Thầy lắc đầu bảo chưa. Chỉ là em nhỏ này muốn sang phòng trà chơi, nên Thầy dắt em đi. Mình ngó chừng cậu bé này khoảng mười tuổi, mặc một bộ đồ lam nhã nhặn, trên cổ còn đeo chuỗi hạt dài gần đến bụng. Em tò mò cầm tách trà lên nhấp môi thử rồi bị dư vị đắng chát làm cho chau mày. Thầy trò chúng tôi cũng bật cười theo. Thế rồi Thầy lại quay sang hỏi thăm mình.

"Con vẫn chưa sắp xếp được lòng mình hả?"

Mình chưa quy y, nên khi ai đó hỏi Pháp danh, mình chỉ biết cười trừ rồi bảo: "dạ chắc con chưa đủ duyên lành". Có người gật đầu, cũng có vài người lắc. Mình cứ ở chùa miết thì tại sao bảo chẳng đủ duyên? Thử hỏi hai người ở bên nhau vài năm ròng còn có thể chia xa thì đâu ai dám chắc duyên nợ trên đời lúc nào ngắn, lúc nào dài. Mình thưa với Thầy rằng khi nào sắp xếp xong hết ngổn ngang trong lòng sẽ quy y. Thoáng cái đã hơn một năm trôi qua. 

"Ngăn nắp là một hành trình. Sáng dậy ta gấp chăn, quét lá, rửa bát, tưới cây, đó đều là tìm kiếm sự ngăn nắp. Nó cứ tuần hoàn như vậy, đâu ai biết điểm đến của hành trình đó là ở đâu hay khi nào. Thầy cũng đang sắp xếp mọi thứ, giống như con..."

Mình ngồi yên lặng lắng nghe, đôi mắt đánh sang khoảng sân trống phía sau màn mưa. Mưa ngày càng lớn, trên mái ngói cứ lộp độp không ngừng. Không rõ trời mưa đem đến ồn ào hay yên tĩnh. Cách một màn mưa thôi, tuy bên ngoài rầm rập âm thanh nhưng chẳng có tiếng ai, những giọt nước thì vẫn đều đặn xếp hàng chờ đáp xuống nền đất. Còn bên trong đây, thầy trò cười cười nói nói mà hồn mình lại khô khan, ráo hoảnh. Khoảnh khắc ấy, tâm hồn mình như phát ra một tiếng chuông. Ngân vang mà trong trẻo. Dường như có tia sáng nào được vừa được thắp lên, soi rọi đến từng mảnh vỡ trong tim. Thì ra yên lòng không phải là kết thúc, mà là khi mình chấp nhận mở ra cho bản thân một lối đi khoan thai, nhặt nhạnh tất thảy những mảnh ghép trên đường đi ấy rồi chăm chỉ xếp chúng vào đúng vị trí của mình.

"Trà ngon quá Sư phụ!"

Trà ngon! Cậu bé cảm thán khi tự sắp xếp dư vị đắng chát đó, để tồn đọng lại chút thơm ngọt sau cùng.

   Đông

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HÀNH TRÌNH SẮP XẾP LẠI CHÍNH MÌNH

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.