HÃY BIẾT TỰ ĐIỀU CHỈNH

Sáng Tác: Phùng Thi Tần - Những Ngón Tay Đan

"Rõ ràng không phải hoàn cảnh làm cho chúng ta hạnh phúc hay bất hạnh, mà chính là cách phản ứng của chúng ta với hoàn cảnh ấy mới quyết định cảm xúc vui buồn. (Quẳng gánh lo đi và vui vẻ cuộc sống)"

Đúng vậy, khi chúng ta bất hạnh hay hạnh phúc, không thể nào oán trách hoàn cảnh, chúng ta như vậy đều vì cách phản ứng của bản thân mà ra.

Khi đọc đến câu trích dẫn này, tôi cảm thấy nó khá ấn tượng, tôi đã suy nghĩ rất lâu… Bấy lâu nay, mỗi khi gặp chuyện gì đó khiến tôi sầu não, buồn phiền, đã không ít lần tôi đổ lỗi cho hoàn cảnh. Sau khi đọc xong, tôi mới chợt ngỡ ra: "Muốn được hạnh phúc, muốn tránh thật xa những điều bất hạnh, điều đầu tiên nhất là phải biết cách điều chỉnh con người, cảm xúc và mọi hành động, phản ứng của bản thân."

Chia tay người yêu nên khóc lóc để thiên hạ biết ta đau lòng cỡ nào ư? Sai rồi, mặc dù bạn có là người bị đá đi chăng nữa, nhất định phải mỉm cười, đừng tỏ ra yếu đuối. Nếu cần thiết, hãy nói với cậu ta một câu thật ngầu, cũng như giữ chút thể diện: "Cảm ơn, thật ra tôi cũng đã hết yêu lâu lắm rồi, nhưng nếu nói ra tôi sợ cậu buồn. Thật tốt, cảm ơn vì đã giải thoát cho tôi sớm hơn!" 

A
📷: Sưu Tầm

Có lẽ trước khi nói sẽ buồn lắm, nhưng khi dũng cảm nói ra, có thể chúng ta sẽ bật cười được nữa đấy. Dẫu biết đó là dối người dối lòng, nhưng không phải lúc nào cũng phải nhất quyết làm một người thật thà, phơi bày hết cảm xúc trong lòng ra ngoài cho người người biết. 

Nếu không thể buông bỏ, cứ thế mà chìm đắm trong quá khứ, mọi chuyện sẽ càng tệ. Đau lòng là đúng, nhưng mạnh mẽ đối mặt, đó mới chính là thượng sách.

Hãy nhớ, những gì đáng để chúng ta buồn thì hãy cứ khóc một trận cho thật đã, đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ làm gì. Nhưng nếu đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, dừng phí thời gian mà sầu não. Hãy vứt bỏ những điều không tốt, sống một cuộc sống mới vui vẻ.

Cuối cùng, phản ứng của bạn mới là quyết định tất cả. Bạn có như thế nào đi chăng nữa thì thời gian vẫn sẽ không ngừng trôi, thời gian sẽ chẳng đợi chờ một ai. Vì vậy, đừng lãng phí thời gian vì những chuyện không đâu mà hãy ngẩng cao đầu bước về phía trước, những điều tốt đẹp đang chờ bạn ở đó. Hãy tin tôi.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.