HÃY SỐNG NHƯ THỂ LÀ LẦN SAU CUỐI
#NNTD_tanvan_60
Chủ đề: Chậm một bước, thanh xuân
Bút chì gọt mãi cũng mòn
Sức khỏe đâu thể mãi còn như xưa
Cả ngày hôm qua mình lơ ngơ trong sự mệt vì sức khỏe có chút chênh chao, rồi mình nghe được câu “Hãy sống như thể là lần sau cuối” của một người anh mình vừa mới quen. Bất giác, mình khựng lại khi nghe câu nói ấy.
Mình bỗng nhớ lại chuỗi ngày “vàng son” tuổi trẻ - ngày mà mình chỉ có một ý niệm đi đó, đi đây cho thoả. Còn tương lai, ngày mai...kệ hết.
Mình - một cô gái thoáng nhìn bạn sẽ nghĩ ngay đến hai từ “bất hạnh”. Thế nhưng với mình, mình chỉ xem khiếm khuyết đó vỏn vẹn trong ba từ “kém may mắn”. Vâng, chỉ là kém may mắn một tẹo mà thôi. Tỉ như một quả táo bị mụ phù thủy cắn dở một miếng. Ờ, thì xem như mình gặp xui thôi!
Nếu gặp xui thì ắt hẳn có lúc sẽ gặp hên (luật bù trừ mà). Cái hên rõ rệt nhất chắc có lẽ là việc mình mở lòng đón nhận yêu thương.
Vẫn biết yêu thương và được yêu thương là quyền cơ bản của con người. Nhưng để nói về tình yêu của người khuyết tật thì như câu chuyện dài như phim “Cô dâu 8 tuổi” của Ấn Độ. Mà mình thì chỉ thích những cái gì ngắn ngắn, vừa đủ vui. Nên mình lựa chọn “yêu không cần cưới”.
Yêu không cần danh phận, phần thiệt thòi vẫn là nữ nhi yếu đuối thường tình. Mình không rõ và cũng không nghĩ nhiều đến vậy, vì mình sống như thể chỉ còn một ngày để sống, yêu như thế chỉ còn một lần để yêu. Cũng như cách mình ngao du đây đó - như thể là ngày cuối cùng mình còn cơ hội để đi.

Và, thật vậy!
Chuyến đi “cuối cùng” đó mãi là hồi ức đẹp xen lẫn một chút... không cam tâm đối với mình. Nhưng mình chưa từng dằn vặt, tiếc nuối hay hối hận. Vì đến tận cùng, bạn đâu thể biết được chuyện gì sẽ xảy đến với bạn sau đó, phải không?
Người yêu cũ mình từng bảo với mình sau lần gặp gần nhất cách đây cũng vài năm “Nếu ngày đó em chịu ở lại với anh thêm vài ngày nữa, thì em đâu gặp tai nạn giao thông”. Mình chỉ cười nhẹ, rồi thôi.
Nếu như, ước gì và phải chi...tất cả vốn dĩ không-có-trong-từ-điển của mình.
Tên của mình là loài cỏ nhỏ nhưng mình sống thản nhiên, dù đời mình chẳng phải là những ngày an yên.
Nếu bạn đang cảm thấy cuộc đời thật nhàm chán, vô vị thì hãy thử thay đổi cách nhìn, lựa chọn sống trọn vẹn, sống như thể chỉ còn một lần để sống - như rất nhiều người đã nói và như điều mình đang nói với bạn. Nhẹ tênh!
Chúc bạn luôn rực rỡ - rực rỡ đến tận cùng của những ngày thanh xuân không tuổi, xanh mãi xanh...
Én Nhỏ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HÃY SỐNG NHƯ THỂ LÀ LẦN SAU CUỐI
Add new comment