HEO MAY SỚM
10/13/2023 - 18:30
Gió bất chợt đi về ngang vườn cũ
Để sương êm mơ phủ dưới chân trời
Mùa đã đến khẽ ngoái nhìn ngõ vắng
Cành khẳng khiu dăm chiếc lá tơi bời
Sáng nay lạnh tôi nhẹ nhàng xuống phố
Những đường quen như lạ dưới sương mờ
Hồn khe khẽ lắng dấu hài xưa cũ
Mỗi dấu hài như một nỗi tương tư
Mùa vẫn tới như mộng mơ trở lại
Lạnh co ro trong áo cũ đậm hương
Và hoa sữa qua song vào mỗi tối
Như những ngày ta vẫn cứ chung đường
Đâu má ửng bồ quân trong sáng lạnh
Tóc tơ mềm như nhánh sông dài
Và đôi mắt hoe tròn trong giá buốt
Như ánh sao trong đêm tối xa xôi
Em, di sản của một mùa thơ cũ
Rồi theo tôi trong muôn thuở mùa sau
Tôi vẫn sống ở hai chiều nỗi nhớ
Nửa hồn mơ ôm nửa trái thương đau
T.D🌿
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HEO MAY SỚM
Add new comment