HÌNH BÓNG CHA
#NNTD_ Bentrongnganturong_game 4
Chủ đề: Ngược dòng tìm bóng
Con muốn về tìm lại hình bóng Cha
Dù năm tháng có phai nhòa quên lãng
Cha yêu thương con bằng cả tính mạng
Suốt cuộc đời chẳng oán trách thở than.
Đôi vai gầy Cha gánh vác cưu mang
Lo làm lụng nuôi các con và Mẹ
Đêm khuya vắng chỉ mình Cha lặng lẽ
Bước đi về mặc đường phố vắng hoe.
Cả cuộc đời Cha vất vả chở che
Manh áo cũ, chiếc xe tàn trên phố
Đối với Cha chẳng có gì cực khổ
Khi các con khờ gặp bến đỗ an vui.
Rồi ngày đó.! Con chẳng vui được nữa?
Đứng trước thềm của ngưỡng cửa tử sinh
Ngày lâm chung Cha chẳng nghĩ cho mình
Lời Cha dạy đinh ninh con vẫn nhớ.
Buồn nào bằng người đi và kẻ ở
Luật vô thường Cha tắt thở buông xuôi
Nước mắt rơi.! Con chỉ biết ngậm ngùi
Bao kí ức buồn vui con nhớ mãi.!
Add new comment