HÌNH HÀI CỦA NHỮNG NỖI SỢ

Sáng tác: Har - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Tớ biết trong tụi mình chắc hẳn ai cũng có những nỗi sợ cho riêng mình, có những nỗi sợ được đặt tên nhưng cũng có những nỗi sợ được hình hài từ những cảm xúc nhưng suy cho cùng nó đều khiến cậu cảm thấy hẫng đi một nhịp mỗi khi nghĩ tới. Vậy cậu đã có những nỗi sợ gì trong quá khứ? 

Mình cũng đã từng có rất nhiều nỗi sợ trong tuổi thơ. Nó khiến mình tự ti rất nhiều đến bây giờ mặc dù thời gian trôi qua đã rất nhiều nhưng mình vẫn không thể nào không nhớ đến. Mình không chắc đó là nỗi đau hay nỗi sợ nhưng mà mình đã từng nghĩ rằng liệu mình có xứng đáng được yêu thương hay không? Khi mà những gì mình trân trọng nhất lại rời đi không một lời chào đến vậy. Mình sợ cảm giác bị chia ly, sợ cảm giác ai đó đến bên mình rồi lại rời đi khi mà mình đang cảm thấy hạnh phúc với họ nhất. Khi một ai đó đến bên cạnh mình, phản ứng đầu tiên của mình không phải là hạnh phúc vì có người ở cạnh mà là liệu họ sẽ ở bên cạnh mình trong bao lâu? 

Đã từng có một khoảng thời gian mình chọn cách khép mình lại vì sợ mình sẽ là nỗi đau, sẽ là thứ khiến mọi người bị tổn thương. Mình muốn được yêu thương nhưng mình cũng không muốn mọi người vì mình mà bị tổn thương. Liệu mình sẽ cứ mãi khép mình đến thế sao? Tại sao mình lại không thử một lần nhìn khác đi? Và rồi mình gặp những con người mới. Những người khiến cuộc sống mình khác đi, mình được trải qua những ưu ái mới từ cuộc sống này đem lại. 

Ảnh: Sưu tầm
    📸: internet

Mình gặp được những người mà họ sẽ luôn nói với mình rằng: Mình đẹp, quá khứ của mình bị bodyshaming nhưng không nghĩa là bây giờ mình cũng như thế, da mình là da ngăm không phải đen, bắp tay mình không thô, chân mình không hề to và đặc biệt mình cười rất xinh. Không những vậy, mình là nguồn năng lượng tích cực đến cho mọi người, mình là điều đặc biệt trong thế giới đi. Họ rời đi vì họ không hợp với mình, họ ở lại là họ sẽ tiếp tục làm tổn thương mình nữa nên cuộc đời đã khiến họ rời đi. 

Mình gặp được những người luôn đồng hành với mình từ lúc bóng tối lẫn khi mình rực rỡ, họ không phải đang bị bắt buộc nghe những vấn đề tiêu cực của mình mà là họ đang quan tâm mình, họ muốn biết cuộc sống của mình đang thật sự ổn hay không như cách mà mình luôn quan tâm những người xung quanh mình vậy đó. 

Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

Vậy nên, nếu một ngày nào đó có một ai đó đến và khiến cậu hoài nghi về những điều đẹp đẽ của cậu, họ khiến cậu hoài nghi về cái gọi là tình yêu có thật sự khiến con người ta tốt lên, họ khiến cậu khóc rất nhiều vì những điều không phải do cậu làm, họ làm cậu đau thì nên dừng lại. Bởi lẽ, “tình yêu thì chỉ có một, những thứ tương tự tình yêu thì có rất nhiều”. Đừng tìm một người đến cả những thứ họ đem đến cho cậu còn thua xa những thứ tốt cậu tự dành cho mình. 

Tổn thương sẽ không được phép tiếp cận cậu, nếu như cậu không cho phép họ làm điều đó. Cậu không thương chính mình thì sao có thể trông chờ điều đó từ người khác?

    Har
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HÌNH HÀI CỦA NHỮNG NỖI SỢ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.