HOA BAY
11/15/2021 - 19:25
Ai biết giữa trời hoa trắng bay
Gió chợt miên man tưởng sum vầy
Nào đâu chỉ ảnh và hư ảo
Thơ thẩn tháng ngày em có hay
Mỗi lần trăng sáng có nàng thơ
Ghé lại mông lung hỏi lập lờ
Dù người xa vắng hồn hoa tại
Thương nhé cho dù đang rất mơ
Hoa bay trắng xoá áo phong trần
Vướng cả hồn người vương bước chân
Để giữa lang thang hoài êm ả
Đen mắt sâu hoài trong tháng năm
Cánh bay cánh bay cánh trắng bay
Giữa vùng năm tháng có lắt lay
Trích gửi ngu ngơ vào câu hát
Giấu thương giấu mộng giấu mê say
Cánh rơi cánh rơi cánh trắng rơi
Có nàng mờ ảo ngủ bên đời
Lúc thương trông lại hồn thơ thẩn
Ngơ ngác êm đềm hoa trắng ơi
Ai biết giữa đời hoa trắng bay
Thầm hương thương lặng giấu bên ngày
Theo tháng năm xa vào phai nhạt
Ngỡ đã quên rồi sao vẫn đây.
Add new comment