HOẠ MI MÙA BIỂN
11/23/2021 - 16:03
thôi cứ thế ừ thôi cứ thế
họa mi mưa khép cánh lệ nhòa
em không khóc nhưng lòng tê tái
chắt chiu hạt ân tình dành dụm mùa xa
thôi cứ thế ừ thôi cứ thế
ta gặp nhau nghẹn đắng câu thề
không dám nói không dám lần hẹn hứa
tiếng nhớ thôi cũng thấm đẫm mùa mê
thôi cứ thế ừ thôi cứ thế
chia tay rồi em khóc một dòng sông
thành phố biển ngày ngày em tạc dạ
con phà chiều chở nặng chùm thương mong
thôi cứ thế ừ thôi cứ thế
truyện ngôn tình em viết chẳng thành câu
ta yêu nhau? tuần lại tuần mệnh bạc
họa mi đan tình thả nổi dòng ngâu.
Add new comment