HỨA VỚI CHA
07/20/2023 - 18:50
#NNTD_thơ_60
Chủ đề: Tháng năm trôi
Tôi thường đếm tuổi trẻ thơ
Mà quên mái tóc bạc phơ cha mình
Tôi thường gom nhặt linh tinh
Mà quên không nhặt ân tình của cha
Cha tôi ghét rượu, thích trà
Thích cùng con trẻ một nhà đoàn viên
Để đời vơi bớt ưu phiền
Cho ngày tháng tháng triền miên ấm nồng
Tuổi thơ cha bế, cha bồng
Cha còn làm ngựa nhong nhong quanh nhà
Cuộc đời được mất, chia xa
Làm sao nắm níu tuổi già của cha
Nguyện xin cha mãi đừng già
Dẫu rằng con biết chỉ là viễn vông
Thôi thì tự hứa với lòng
Sống ngay thẳng... chẳng phụ công của người.
Én Nhỏ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HỨA VỚI CHA
Add new comment