HƯƠNG LÒNG
12/27/2022 - 02:54
Từ ngày lỡ ướp hồn thơ
Hương lòng thoang thoảng đến giờ chưa tan
Cuộc đời rét mướt từng trang
Dăm câu thơ rỗng ngang tàng dở hơi
Tay vun sóng bút mực đời
Viết sao cho hết cho vơi nỗi buồn
Đồng sàng dị mộng - đành buông
Nào đâu sân khấu diễn tuồng nhau xem
Qua rồi cái thuở chong đèn
Ân tình người để úa hoen mất rồi
Nào lời hứa chỉ mình tôi
Vọng trong đêm vắng bồi hồi xót đau
Dẫu không chung bước nhịp cầu
Vẫn mong người sẽ sang giàu ngày sau
Dẫu người tạo cuộc bể dâu
Cũng từng một thuở gọi nhau vợ chồng
Trôi qua một giấc xuân nồng
Có con gà trống ngoài đồng kêu khan
Gáy gì tiếng nấc hoang mang
Mặt trời đã khuất sau hàng tre xanh
Xin đừng thức trọn năm canh
Hương lòng thoang thoảng mong manh giữa đời
Lữ khách
Add new comment