HƯƠNG MÙA KHÉP LẠI
Ngủ đi nhé, loài sâu buồn mùa hạ
Và rặng mây như tóc rối mùa thu
Đông đã đến một nẻo mùa rất lạ
Vẫn còn giăng khoé mắt chút mây mù
Lạnh bất chợt sớm nay về ngang phố
Hoa sữa vô tình rụng trắng thoáng hương xưa
Khung cửa sổ hé loang màu sơn cũ
Và con đường như thuở ấy hoa mưa
Ngày bất chợt lưng chừng nghe rất lạ
Đêm nhanh hơn và sương xuống âm thầm
Tà áo trắng tự tình nơi ghế đá
Đã đi rồi, vườn mộng cũ lặng câm
Em, em nhỉ có về không anh đợi
Chiếc khăn rơi trong từng nỗi nhớ thầm
Hoa cũng rụng trong mơ buồn mỗi tối,
tan đi rồi còn ướt khoé mắt nhung
Anh vẫn tiếc lời yêu chưa kịp nói
Giá như mà ngày không vội, giá như
Giá anh dám nắm tay em chờ đợi
Liệu chúng mình có bước dưới mưa hoa!
T.D🌿
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HƯƠNG MÙA KHÉP LẠI
Add new comment