HƯƠNG QUEN
#NNTD_thơ_60
Chủ đề: Chậm một bước, thanh xuân.
Ơi nàng gió ghé vào đây một lát
Để tôi tìm kí ức của mùi hương
Hỡi năm tháng xin một lần trở lại
Thêm một lần ngây dại với yêu thương
Đôi mắt trong giấu kí ức còn vương
Tôi phủi sạch rồi lại tìm kiếm mãi
Kìa tâm tình vẹn nguyên cùng nỗi nhớ
Gió bốn mùa thổi mãi vẫn không phai.
Nhớ dáng cười rạng rỡ buổi sớm mai
Chiếc bàn quen có ai ngồi đợi sẵn
Tà áo dài cười đùa theo dáng nắng
Hương nắng hồng rạo rực những tiếng yêu.
Thương những chiều hoàng hôn đổ liêu xiêu
Cặp sách nặng bước mỏi mòn theo lối
Mùi thức ăn từ nhà nào bay tới
Réo sục sôi chiếc bụng đói rã rời.
Ta lớn dần theo năm tháng dần trôi
Thành công có nhưng chẳng còn nhau nữa
Nhớ mái tóc thoảng vương mùa hoa sữa
Hương ghi lòng thêm lần lữa xuyến xao.
Mới ngày qua còn vội vã tay trao
Xấp tài liệu âm ấm mùi giấy mới
Giờ bịn rịn nắm tay nhau lần cuối
"Thời gian ơi, xin đừng để xa rời".
Mỗi chúng ta rồi sẽ một phương trời
Nhiều màu sắc, và nhiều mùi hương mới
Chân dạn bước sẽ không ngừng đi tới
Chút hương tình, xin đừng vội phai phôi.
Rồi mai đây ở vạn dặm xa xôi
Tình cờ chạm lại thân quen một thuở
Ôm chầm nhau sau ánh nhìn bỡ ngỡ
Lại khẽ khàng nhận lại chút hương quen...
Cẩm Vân
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HƯƠNG QUEN
Add new comment