KHI NHỮNG GÃY VỠ ĐỀU CHỐI TỪ NƯỚC MẮT

Sáng tác: Cuộc đời của một trang nhật ký - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Có những ngôi nhà xa hoa đẹp đẽ không có dấu hiệu mục nát nào hiện ra dù là trên vách tường hay mảnh đất trước sân. Nhưng đâu đó ở trong nhà, đứng lặng thật lâu vẫn có tiếng nứt vỡ vọng ra ngoài hiên. Có tiếng ai đó khóc. Có tiếng xoảng từ bát đĩa vỡ. Có tiếng ai đó thét lên. Có tiếng ai đó nép mình lại, lùi ra thật xa.

Người ta thường nhầm lẫn những ngôi nhà yên tĩnh với hạnh phúc. Nhưng sự yên tĩnh được tạo ra từ cảm giác nén chặt đến rách lòng thì không còn là bình yên nữa. Đó là sự dày vò từ thể xác đến tinh thần. 

Khi những gãy vỡ đều chối từ nước mắt thì những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình thiếu hơi ấm của cha mẹ sẽ ra sao?

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

Những đứa trẻ ấy sẽ mang trong mình tổn thương nguyên thủy (primal wound) - vết nứt đầu đời được hình thành khi mối gắn bó giữa trẻ và người chăm sóc chính bị đứt đoạn. Không có một cú ngã cụ thể nào, chỉ là sự thiếu vắng âm ỉ kéo dài, khiến lòng tin và cảm giác an toàn bị mài mòn đi từng ngày.

Khi những gãy vỡ cũng chối từ nước mắt, lũ trẻ chọn nuốt ngược vào trong và lén giấu nỗi đau vào nơi sâu thẳm nhất. Có em chọn cách trở nên ngoan ngoãn quá mức, cố tình làm đứa trẻ "tốt tính" để mong được chú ý. Có em thì nổi loạn, la hét thay cho những nốt lặng trong lòng. Có em thì lặng lẽ nép vào thế giới riêng không làm phiền ai, không làm phiền thế giới như thể bản thân là một kẻ vô hình.

Và cũng có những em trượt dài trên con đường lầm lỡ - vỡ đôi. Chúng đi tìm sự công nhận trong những mối quan hệ độc hại, trong những cơn say tạm bợ, trong những hành vi tự tổn thương mình (self - harm) vì không biết phải làm gì với cơn đau âm ỉ chưa từng được gọi tên ấy! Đó là khi tổn thương trở thành một vết nứt không thể hàn gắn lại mà lan rộng ra như vết nứt thủy tinh, tưởng mong manh mà ngờ đâu lúc chạm vào lại cứa sâu tận gan tủy! 

Nhưng kì thực, chính từ những vùng tối tăm ấy, đôi khi lại mở ra một con đường mầu nhiệm khác. 

📷: Sưu tầm
    📸: pinterest

Có những đứa trẻ từng mang trên mình vết thương rỉ máu và mưng mủ nhưng chúng vẫn chọn bước đi với một trái tim dịu dàng. Chúng mang trong mình khả năng thấu cảm sâu sắc cùng lòng trắc ẩn lạ kì trước nỗi đau của người khác. Bởi chúng từng đi qua điều đó và sống sót. Chúng không muốn nhìn thấy ai giẫm lên "chiếc bóng" của mình. Chúng chọn yêu thương để tha thứ cho chính mình và những lầm lỡ của những kẻ sai phạm khác.

Từ vết thương xưa trồi lên mầm non mới. Nước mắt đột nhiên chảy xuống, tưới tiêu gốc rễ tổn thương hòng dịu lại mảnh đất khô cằn. Sự sống một lần nữa bắt đầu. Và lần này, là cho chính chúng.

        Cuộc đời của một trang nhật kí
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: KHI NHỮNG GÃY VỠ ĐỀU CHỐI TỪ NƯỚC MẮT

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.