KHI TA LỚN, NỖI ĐAU CÓ NHỎ LẠI
04/10/2025 - 21:50
Sau khi ta lớn… ừ thì,
Tim không còn vỡ như khi thiếu thời.
Ngày xưa một chuyện chơi chơi,
Cũng đêm về khóc, lệ rơi mấy lần.
Giờ đây gió tạt ngoài sân,
Ta ngồi trầm lặng, hóa thân ngọn đèn.
Nỗi đau – nếu có gọi tên,
Chỉ như chiếc lá cuối đêm nhẹ rời.
Ta không quên hết cuộc đời,
Chỉ là học cách mỉm cười mà đi.
Thương đau chẳng bớt chút gì,
Nhưng ta không chọn khắc ghi mỗi ngày.
Già rồi… ta hiểu đắng cay
Cũng là một dạng hoa bay cuối mùa.
Vết xưa giờ đã mờ thưa,
Chỉ còn bài học xếp vừa trong tim.
Sau khi ta lớn… điềm nhiên
Chấp tay nhìn cả ưu phiền nhẹ trôi.
Nỗi đau không nhỏ lại rồi…
Chỉ là ta biết hãy ngồi cùng nhau.
Thời Đã Qua
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: KHI TA LỚN, NỖI ĐAU CÓ NHỎ LẠI
Add new comment